
MÙA THU
Mây trắng trời xanh, nắng nhẹ thôi
Sương lạnh phủ giăng khắp đất trời
Mưa phùn bay, gió heo may lạnh
Lá rụng cuốn theo rải khắp nơi
Thu về làm dịu mát lòng người
Suốt bao tháng nắng hạ nồng oi
Hồn thơ thi sĩ tràn lai láng
Trước cảnh mùa thu đẹp tuyệt vời
Cúc vàng nở rộ lúc thu sang
Thu nắng vàng chanh – lá úa vàng
Trời thu man mác – sầu viễn xứ
Làm xao xuyến nỗi nhớ miên man
Lá vàng rơi rụng rãi khắp sân
Em nhặt lòng sao nhớ ngập tràn
Đã mấy thu rồi em vẫn đợi
Bao người bạn gái đã sang ngang
Thu đến bao người vẫn ước mong
Nghe ngất ngây và rạo rực lòng
Em đi để lại trời nhung nhớ
Người say thơ cảm xúc ngóng trông.
Ngô Thanh Tùng

