20/11/23 – 09:11

MÙA TRI ÂN
Mùa tri ân lại về
Trong nỗi nhớ vấn vương
Của một thời cắp sách
Đầy ân tình nghĩa nặng
Của cô giáo năm xưa
Em vẫn hằn khắc khi
Bên trang màu mực tím
Đầy ắp cả tình thương
Cô cho em tiếng cười
Của một niềm hạnh phúc
Có cô và có bạn
Là niềm vui mỗi ngày.
Cả tình thương đong đầy
Cô cho em khát vọng
Đi đến với ước mơ
Trên hàng trang tri thức
Bao điều em muốn nói
Như một lời hò hẹn
Em không bao giờ quên
Qua muốn chùm sóng gió
Em vẫn mãi khắc ghi
Trong trái tim bao người
Cô vẫn là ánh sao
Soi sáng khắp nẻo đường
Gieo neo tận bến bờ
Đẹp như những vần thơ
Tựa như nỗi chiêm bao
Tự giọng nói ngọt ngào
Trên nét bút trao nghiêng
Dạy em biết bao điều
Hành trang vào tri thức
Mà sao em kể hết
Bao công lao người thầy
Như vầng trăng sáng tỏ
Đưa em đến ước mơ.
Sài Gòn, 18/11/2023
Dương Thái
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân