Mùa Xuân về – Thơ Kháng Văn

03/01/24 – 04:01

Tác giả Kháng Văn

MÙA XUÂN VỀ
(Xuân về hoa đua nở
Nắng ấm tỏa không gian)

Hoa mơ hoa mận hoa đào
Cùng hoa mai nở đón chào mùa xuân
Lạnh đông còn đó bâng khuâng
Nhẹ nhàng nhường đón nắng hồng tỏa lan
Hương hoa ấm phả không gian
Trời xanh mây trắng én đàn lượn bay
Mênh mang những giải sương lay
Mờ mờ ảo ảo đẹp say lòng người
Đường thôn rộn rã tiếng cười
Lóa lấp nón trắng dưới trời quê hương
Vẳng nghe điệu ví Giận Thương
Cánh cò bay lả vấn vương đồng làng…!

Kháng Văn

 

Nguồn ảnh: Tác giả cung cấp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: