Mưa yêu – Thơ Phan Huy Hùng

30/11/23 – 08:11

Tác giả Phan Huy Hùng

 

MƯA YÊU

Mới hôm qua em hờn em dỗi
Tát vào mặt anh lời nói lửa thiêu
Sáng nay em uốn lượn xoay chiều
Tưới mát anh, mưa yêu thay lời nói

Một thoáng thôi mà đất trời đổi khác
Cỏ cây hoa lá bật mầm tươi
Chưa tỉnh giấc mơ em đã xa rồi
Để lại mình anh ngồi góc trời ngóng đợi

Tự hỏi mình trong bóng gương Hà Nội
Ly cà phê đắng chát gọi môi già?

Phan Huy Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: