20/11/23 – 10:11

MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
Trăm năm ai đã trồng người
Lòng ta luôn mãi vui tươi vô bờ
Một lòng với những ước mơ
Thỏa lòng tất cả đợi chờ từ lâu
Sách xưa đã dạy có câu
Trọng thầy, mến bạn hàng đầu chẳng sai
Thầy cô như ánh ban mai
Luôn luôn tỏa sáng chẳng phai danh vàng
Dẫu rằng lắm phải gian nan
Khó khăn cũng vượt ngày càng vinh hoa
Kính trên nhường dưới chan hòa
Dạy bao thế hệ để mà thành danh
Trước sau là một lòng thành
Thầy cô luôn mãi ươm cành tốt tươi
Biết bao thế hệ con người
Quyết tâm học tập điểm mười mới nên
Công thầy cô mãi chẳng quên
Ta luôn kính trọng vững bền trước sau
Ngày đi tháng lại qua mau
Mừng ngày nhà giáo thắm màu sắc hoa
Kết đoàn ta hát bài ca
Nhân tài quý báu nước nhà khắc tên
Có tâm quyết chí làm nên
Quê hương giàu đẹp vững bền từ đây.
19/11/2023
Nguyễn Văn Học
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân