22/09/23 – 10:09

NẮNG CHIỀU
Tuổi chiều rồi chỉ mong ước bình yên
Buông bỏ hết muộn phiền trong cuộc sống
Ngước mắt nhìn bầu trời đêm cao rộng
Vẫn có muôn vì sao sáng lung linh
Đêm qua rồi tiếp đến sẽ bình minh
Cây xanh hoa lá vẫn hữu tình đẹp ý
Sống vui tươi bỏ hết mọi sân si
Ta sẽ thấy đời đẹp theo ý nghĩ
Nắng chiều nghiêng vẫn sắc vàng tươi sáng
Tô thắm cho đời ngàn vạn niềm vui
Những khổ đau bao cay đắng ngậm ngùi
Sẽ thoáng qua thôi rồi tàn nhanh như giấc mộng
Hãy giữ lại trong tâm bao yêu thương trải rộng
Còn có những mảnh đời bất hạnh hơn ta
Sống hiểu đời, hiểu người niềm vui rất bao la
Rồi sẽ thấy cõi ta bà không còn là bể khổ.
Nguyễn Hoàng Mai

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân