26/10/23 – 02:10

NẮNG CUỐI MÙA
Tia nắng cuối mùa đẩy buông trôi
Muôn giọt sầu thu cuốn xa rồi
Lẫn trong màu nắng lá vàng rơi
Nhung nhớ tình ai cuối nẻo đời.
Không còn vàng ươm nắng trên cây
Cơn gió day dứt vẫn ngậm đầy
Đường vắng lối về thêm hiu quạnh
Để nhớ thu tàn trong ngất ngây.
Nắng vương ánh mắt cho ai say
Chiếc lá buồn tênh vẫn hao gầy
Ai đi trong gió lòng buốt giá
Đếm hộ dùm tôi những áng mây
Nắng nhẹ lung linh bóng hàng cây
Buồn dâng khóe mắt ướt đong đầy
Nhặt chiếc lá vàng soi lên nắng
Tô thắm tình duyên mãi đắm say.
Trương Thị Hoa Lài
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân