Nàng là ai – Thơ Kháng Văn

23/11/23 – 01:11

Tác giả Kháng Văn

 

NÀNG LÀ AI!

Trời ơi! Đêm đã buông màn!
Sao ta vẫn thức! Nhớ nàng… sao đây…!
Nàng không son phấn mà say
Không thơm mà cứ ngất ngây vì nàng
Khi buồn nàng lại nhẹ nhàng
Cùng ta chia sẻ đâu màng lợi danh
Khi vui nàng mắt long lanh
Hồn thăng hoa với trời xanh nắng hồng
Ta yêu như vợ như chồng
Xuân về lộc biếc yêu nồng nàn yêu…

Ngẫm ra mới tỏ một điều
NÀNG là THƠ bởi nên nhiều vấn vương…!
Đêm đông trời lạnh mà hồn lại thăng hoa…

Kháng Văn

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: