29/09/23 – 08:09

NẮNG LÊN
Khi thấy nắng đã dâng lên đầu ngõ
Ta giật mình như gặp những thân quen
Cả tháng trời sương mù giăng ảm đạm
Hồn chìm sâu trong khoảng tối im lìm
Kìa tia thức vuốt ve làn má ửng
Hương thanh tân hoa cỏ ngập màu tươi
Đôi cánh nhỏ chao nghiêng mây biển rộng
Những tiếng oanh líu tíu rộn vang trời
Đường phố sáng lòng người như rộng mở
Áo xiêm bay ngọc nữ khép màu sen
Ô cửa kính ngập ngừng tia lấp lánh
Hạ sang rồi thơm mát rượu nồng men.
Hà Nội 27/4/2023
Thái Hà

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân