22/11/23 – 04:11

NẮNG MÙA ĐÔNG
Nghe nắng đông thủ thỉ bên chiều
Chiều ươm nắng ấm nồng đôi má
Xa nửa ngày xôn xao nỗi nhớ
Vòng tay thiết tha
Em là gì mà xáo động tim ta
Tia nhìn trói anh cởi ra không được nữa
Bỏ vào túi tháng năm khóa cửa
Rạo rực mùa đông
Cứ mỗi lần em nhớ anh mong
Ta lại kề bên nắng đông ôm ấp
Đường xanh nối bước chân gấp gáp
Gặp nhau mớm câu hẹn hò
Cho anh vo tròn sợi nắng em mơ
Bỏ vào tim anh nhẩy nhót
Đêm lạnh mình anh thao thức
Em từ túi ngực bước ra…
Tia nắng đông nhen nhóm lửa tình ta!
Phan Huy Hùng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân