Nắng trải cuối thu – Thơ Phạm Tiến Dũng

30/11/23 – 04:11

Tác giả Phạm Tiến Dũng

 

NẮNG TRẢI CUỐI THU

Cuối thu nắng trải hiền hòa
Chùng chình cành lá la đà mây bay
Chập chờn gió thoảng heo may
Mưa rây rắc hạt lắt lay ô dù

Cung đường ngõ phố trầm u
Hoàng hôn lãng bãng sương mù chênh chao
Thu vàng nhưng dạ cồn cào
Muốn ai níu lấy thu vào tim yêu

Bốn mùa thời tiết bồng phiêu
Dòng đời thu cũng khó chiều lòng nhau
Nỗi niềm đeo nặng giọt châu
Giọt thương giọt nhớ sắc màu tím thương

Dã quì khoe sắc gợi hương
Lưu nhiều kỷ niệm vấn vương ngọt ngào
Sếu đàn ríu rít trời cao
Tìm nơi di trú vẫy chào cuối thu

Lời ru hào sảng phù du
Mưa hờn nắng dỗi mù u bướm vàng
Em ơi dõi mắt mơ màng
Cuối thu đông lại cùng nàng hợp duyên.

Sài Gòn, cuối thu 10/10/2023

Phạm Tiến Dũng

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: