22/11/23 – 03:11

NÉN SẦU!
Nén sầu
ngắm giáng sương sa
Thiết tha chiếc áo
ấm bao tình nồng!
Mùa Đông
gió Bấc lạnh không
Sao trong nỗi nhớ
nồng nàn lắm thương!
Tuyết sương
che lấp bên đường
Phủ vương gót ngọc
mơ dường… bóng em!
Chắc em
bên ấy… đông sầu
Đêm sâu khuya lắc
sau rèm… nhớ mong!?
Đợi trông
nhau mãi… bóng không
Trời thong thấu hiểu
duyên mình… còn đây!
Tình ta
không thể bóng mây
Vì đây cõi thật
yêu say ngất lòng!
Em ơi
cố nén lệ giòng
Một lòng chung thủy
đong đầy tình nhau!
Jimmy Trần

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân