Nếu một ngày em về thăm Hà Nội – Thơ Tống Thu Ngân

23/12/23 – 10:12

Tác giả Tống Thu Ngân

NẾU MỘT NGÀY EM VỀ THĂM HÀ NỘI

Nếu một ngày em về thăm Hà Nội
Rớt chút thu tàn ảm đạm một ngày đông
Gió tàn thu nghe héo hắt trong lòng
Mùa đông xám có còn gì vui nữa

Nếu một ngày em về thăm Hà Nội
Sen có còn rực rỡ sắc hồng tươi
Phố đông vui như dáng em cười
Anh háo hức đưa em đi lễ hội

Nếu một ngày em về thăm Hà Nội
Ngôi đình cũ dáng rêu phong mái ngói
Hai đứa nguyện cầu ao ước một mùa vui
Cầu Thê Húc đỏ một màu thương nhớ

Nếu một ngày em về thăm Hà Nội
Heo may về gió lạnh ướp bờ mi
Anh có còn bảo em cứ về đi
Hà Nội và anh đang chào đón

Nếu một ngày em về thăm Hà Nội
Kỷ niệm nào đau đáu ở trong tim
Gió Hồ Tây vẫn lồng lộng một miền
Về Hà Nội em tìm thương nhớ cũ…

22/12/2023

Tống Thu Ngân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: