Nếu một ngày – Thơ Hải Nguyễn

01/12/23 – 09:12

Tác giả Hải Nguyễn

 

NẾU MỘT NGÀY

Nếu một ngày chẳng thể gọi tên nhau
Anh đã hiểu vì sao rồi, em nhé
Bởi nhân duyên đôi ta đã có lẽ
Mà nợ tình hai ngả rẽ chơi vơi.

Nếu một ngày đôi lứa cách đôi nơi
Anh vẫn nhớ ngày nao ta chung lối
Đan bờ môi, say hương yêu dịu vợi
Đêm nồng nàn chờ đợi phút yêu thương.

Nếu một ngày ta chẳng bước chung đường
Vẫn còn đó những chiều vương màu nhớ
Trái tim hồng xuyến xao chung nhịp thở
Trọn câu thề, rạng rỡ nẻo chờ mong.

Nếu một ngày mưa muộn gọi mùa Đông
Gieo sầu lắng bên khung trời giã biệt
Cung đàn xưa ngậm ngùi bao luyến tiếc
Bài thơ tình lưu bút viết tên nhau.

Hải Nguyễn

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: