09/01/24 – 03:01
NẾU
Nếu như người đã quên
Thì đừng nên vương vấn
Nếu như người đang bận
Thì khoan hãy giận hờn.
Muốn cuộc sống đẹp hơn
Ta cũng nên biết giỡn
Ta đùa vui ngã ngớn
Như bướm ong chập chờn.
Như cỏ non mơn mỡn
Như lúa thơm giữa đồng
Như cánh hồng ươm nụ
Cầu vồng cũng lung linh.
Cuộc sống của chính mình
Phải tự tin nắm giữ
Lắng nghe từng câu chữ
Để nghĩa tình bền lâu.
Cuộc sống vốn nông sâu
Hãy quên đi điều xấu
Ưu tư đừng cất giấu
Buông bỏ cho nhẹ lòng.
Ta hãy là con sông
Dẫu không thông ra biển
Vẫn luôn sống thật hiền
Bình yên trôi êm ả.
Ta dẫu còn vất vả
Vẫn cứ phải vượt qua
Nhất định sẽ được mà
Chí bền nên cố gắng!
Hôm nay trời không nắng
Ta tận hưởng gió hanh
Hôm nay trời đông lạnh
Ta khơi bếp than hồng.
Hôm nay lỡ đau lòng
Ngày mai thong dong nhé
Không có gì bắt bẽ
Được cái tâm thiện lành.
Trần Mỹ Nhân
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang