Ng Văn – T021: Bình chọn Tác giả & Tác phẩm tiêu biểu 2021 – 2023

15/09/23 – 04:09

Thí sinh Ng Văn – Mã số T021

 

CON KHÔNG VỀ

Hôm nay giỗ mẹ
Con lại không về
Cuộc sống tha hương
Lắm thứ bộn bề
Sáng lo chén muối
Chiều bát cơm khê
Bao phen sóng gió
Nhiều nỗi nhiêu khê
Sống kiếp lênh đênh
Sớm hôm chẳng kể
Bẵng đi ngày tháng
Quên khuất đường quê
Lòng thấy xốn xang
Buổi chiều bóng xế
Chợt nhớ một điều
Hôm nay giỗ mẹ
Tội tình quá đỗi
Con lại không về!

 

TÌNH YÊU ĐẾN TỰ BAO GIỜ

Tình yêu đến tự bao giờ
Để mưa lặng gió giọt sầu rụng rơi
Tình yêu đến thuở nằm nôi
Yêu bầu sữa mẹ yêu lời mẹ ru
Tình yêu đến buổi đầu thu
Yêu cô (1) một nụ hôn vào má “em”
Tình yêu đến tuổi mười lăm
Nhìn em bẽn lẽn cười thầm… ngộ ghê!
Tình yêu đến độ cặp kê
Buồn khi vắng bóng lối về đường đi
Tình yêu đến để làm gì?
Con tim vô tội níu ghì nỗi đau.

(1) Cô dạy trẻ

 

NHỚ

Đêm này mới thật là đêm
Dâng đầy thương nhớ lại thêm nỗi buồn
Hòa chung tiếng giọt mưa tuôn
Côn trùng rên xiết lòng vương tơ lòng
Nhớ thương thương nhớ chất chồng
Âm dương cách trở còn mong mỏi gì
Trời bày chi cảnh hợp ly
Mây tan theo gió gió đi phương ngàn
Tiếc thương thôi cũng muộn màng
Nhớ nhung thì đã muôn vàn cách ngăn
Lúc xa mới quý khi gần
Mất nhau mới biết ta cần có nhau
Em ơi! Em ở nơi đâu?
Để đời hiu quạnh để sầu anh mang.

 

GỞI LẠI CHO NGƯỜI

Rời Tây Đô
Mảnh đất bên bờ sông Hậu
Thầm vẫy tay dù không phải lần đầu
Vẫn thấy lòng lưu luyến biết bao nhiêu
Buồn thật nhiều
Như khi người yêu cố tình làm ngơ
Ơi, Cần Thơ! Cần Thơ!
Xin gởi lại cho người
Từng ánh mắt nụ cười
Với những lời từ biệt lúc chia phôi
Gởi cho người từng dấu chân lê mỏi
Khắp Cần Thơ trong những buổi chiều tàn
Vui bước rong chơi cùng chúng bạn
Với chút men nồng chưa cạn tâm tư
Của buổi cuối cùng hợp mặt đơn sơ
Cũng đủ viết thành vần thơ kỷ niệm
Gởi cho người như gởi cả con tim
Chia tay nhau trong nỗi niềm mong mỏi
Vào một ngày không phải xa xôi
Sẽ trở về thăm lại đất Tây Đô.

 

GỞI VỀ EM

Anh gởi về em một chút nắng hồng
Chút tâm tình sưởi ấm buổi tàn đông
Gởi về em những tháng ngày mơ mộng
Mà từ lâu ấp ủ ở trong lòng
Gởi về em mảnh chân trời khuất bóng
Tím hoàng hôn bảng lảng khói lam chiều
Gởi về em trái tim còn nặng trĩu
Nỗi u hoài khắc khoải những chiều mưa
Gởi về em một lời anh đã hứa
Cùng bên nhau quanh bếp lửa giao thừa
Ôn vui buồn hờn dỗi thuở xa xưa
Xây hạnh phúc đón mùa xuân ước nguyện
Gởi về em khung trời đầy kỷ niệm
Có mai đào én liệng nắng vàng rơi
Gởi về em đôi điều anh muốn nói
Xuân không mùa bên ta mãi em ơi!

Ng Văn

 

  1. Ng Văn
  2. Sinh ngày 02/6/1957
  3. Quê quán: Sóc Trăng
  4. Giới tính: Nam
  5. Dân tộc: Kinh
  6. Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cam kết: Ảnh dự thi thuộc quyền sở hữu của tôi. Tôi chịu trách nhiệm trước Pháp luật và quy định của Ban Tổ chức cuộc thi nếu có tranh chấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: