27/10/23 – 04:10

NGẮM
Chiều thu nắng nhạt bờ vai
Đung đưa một giáng áo dài thướt tha
Gió đưa cành liễu la đà
Tóc mây bay với nụ hoa tươi hồng
Ngẩn ngơ, thơ mượn trải lòng
Ngả nghiêng câu chữ để cùng ngắm vui
Hồn đà phiêu bạt mắt ai
Trăm năm chiều muộn, thở dài đành thôi.
ĐỒNG XOÀI, 19/8/2023
Lê Hòe

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân