02/10/23 – 02:10

NGẪM…
Tình như những áng mây trôi
Đời như bọt nước phải xuôi theo dòng
Mây trôi lúc xám lúc hồng
Bọt theo ghềnh thác ra sông đâu còn…
02/10/2023
Vương Phúc

02/10/23 – 02:10
NGẪM…
Tình như những áng mây trôi
Đời như bọt nước phải xuôi theo dòng
Mây trôi lúc xám lúc hồng
Bọt theo ghềnh thác ra sông đâu còn…
02/10/2023
Vương Phúc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân