19/10/23 – 03:10

NGẮM TRĂNG
Nhớ bạn đêm rằm ngắm chị Nga
Trời sao trốn cả thẹn trăng ngà
Lùm tre gió lạnh xôn xao lá
Đỉnh núi mây vàng thấp thoáng hoa
Cũng muốn cùng Hằng du xứ lạ
Mong còn với Cuội kết cành đa
Hồn say sắc bạc tình hai ngả
Bỗng nảy vần thơ thấy đậm đà…
19/10/2023
Vương Phúc

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân