17/10/23 – 08:10

NGÀN NĂM ĐỢI…!
Buồn sao ngàn kiếp đợi mong
Tình muôn thuở tâm hồn thương em
Một lần em khóc tình buồn
Đêm giã biệt gió luồn đưa anh
Phương xa ngàn đợi từng canh
Nhớ em ngày ấy mưa tranh với lòng
Cơn mưa bóng bóng bồng bong
Sao ngông cuồng quá sầu mong chết hồn
Linh hồn tê tái bồn chồn
Em ơi còn nhớ nụ hôn nồng nàn!?
Chuyến xe đưa rước vội dàng
Em buồn… em khóc muộn màng anh đi
Rồi mai mưa dội cánh di
Phi trường nước mắt buông bao nỗi niềm
Phương xa rộng lối đâu tìm
Chim bay bạt gió đắm chìm thương đau…?
Nhớ em… mỗi nhớ… cuộng trào
Em ơi…! Anh hiểu… buồn vào riêng em!
Sau rèm… em nhớ… sầu đêm
Bẽ bàng con gái… lệ hoen… tóc nàng…!
Em ơi…! Tình đẹp muộn màng
Anh nguyền nhớ mãi tình ngàn năm thôi
Tên em anh nhớ đầu môi
Nhắc khi nỗi ấy… lòng ôi não nề.
Jimmy Trần

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân