11/10/23 – 02:10

NGANG QUA MÙA THU
Nghe tháng Mười chở mùa thu ngang qua
Tiếng lao xao lúc thu về của lá
Trang thư cũ ố vàng mây hối hả
Anh có về miền ký ức ngủ quên.
Mưa nghẹn lòng thao thức về đêm
Trang giấy trắng đã thay bằng tin nhắn
Hương sữa thơm gửi hương vào đêm vắng
Anh tìm gì trong nỗi nhớ heo may!
Tiếng chim hiền khóc trước mùa thu
Mỗi chiếc lá nhắc ta đời sương gió
Mọi cuộc vui và niềm đau cũng bỏ
Hơi thở rồi cũng sẽ hóa hư không.
Thu ruộm vàng xao xuyến cả đầu đông
Cỏ tháng mấy đã vàng phai run rẩy
Sen dẫu tàn vẫn giữ hồn để sớm mai thức dậy
Dẫu héo mòn vẫn thanh khiết hồn say.
Rón rén mùa trong khắc khoải vòng tay
Đêm phố xa ngọt căng đầy ngực áo
Tháng Mười ơi hoa cúc vàng hư ảo
Một cánh hoa rơi nhắc mùa thu đang xa…!
Vũ Lệ Hương
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân