14/10/23 – 02:10

NGÀY HỘI THÁNG MƯỜI
(Kính tặng Phụ nữ Việt Nam! Nhân ngày 20/10/2023)
Ngày hội hai mươi tháng Mười
Chị em rạng rỡ tươi cười như hoa
Áo dài “Yểu điệu” thướt tha
Dù đã làm mẹ làm bà bao năm
Tận tâm như một kiếp tằm
Chăm nom săn sóc, tháng năm “mặn nồng ”
Hết lòng, vượt mọi bão giông
Chủ động, quán xuyến vì chồng vì con
Lại còn chung thủy sắt son
Việc nhà việc nước đổ dồn hai vai
Miệt mài, sánh bước trúc – mai
Tương lai hạnh phúc, trong ngoài ấm êm
Người giữ lửa ấm đêm đêm
Đời thêm yên ả, êm đềm gia phong
Cùng con trọn vẹn ước mong
Giúp chồng danh toại, thành công đường đời
Người vợ người mẹ tuyệt vời
Chèo lái, vươn tới chân trời ước mơ
Trăn trở kẽ tóc chân tơ
Phụng thờ – nội chợ luôn chờ chị em
Công tác đoàn thể ngày đêm
Dầy thêm trách nhiệm, đi kèm đấu tranh
Công việc cố gắng hoàn thành
Ngọn nghành chung sức, phân gianh, thấu tình
Đoan chính công việc – gia đình
Trọng tình trọng nghĩa, trung trinh vẹn toàn
Đẹp người đẹp nết vô vàn
Bình an hạnh phúc – đăng đàn bến mơ!
Vũ Văn Khánh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân