22/06/24 – 05:06

NGÀY SINH NHẬT TÔI
Hai Mươi Tháng Sáu ánh nắng dịu hiền
Cảm ơn đời cho tôi niềm tin hãnh diện
Ngày sinh nhật đối diện ánh trăng tròn
Mười lăm âm nhỏ giọt trọn tiếng mưa
Làm mát rượi cả khung trời nắng gắt
Cỏ cây xanh màu lá, nhặt cành non
Cho tôi một chút niềm hy vọng trọn
Bản thân nhẹ nhàng khỏe mạnh hơn
Sinh thần tôi đâm thắm tình bằng hữu
Nét dịu hiền trong ánh mắt bình yên
Đến chúc mừng trong tiếng nói an nhiên
Khúc hát ân tình, gợi ấm miên man
Ru hồn tôi vào giấc mộng cuộc đời
Nở môi cười trong ấm nồng hạnh phúc
Thầm ước nguyện luôn mãi mãi bình yên
Bên nụ hồng an nhiên với cháu con.
20/6 /2024
Như Hoa
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân