22/09/23 – 10:09

NGÀY THU
Ngày thu đến tiết trời se lạnh
Dạo lên đồi ngắm cảnh sương tan
Khẽ nâng rượu ấm trên bàn
Nhấp môi cảm nhận chứa chan vị nồng
Bờ cỏ khép, dòng sông lờ lững
Đám mây bồng gợi hứng làm thơ
Đồng xa quyện với nắng mờ
Tô lên vẻ đẹp ngẩn ngơ tâm hồn.
Đức Hiếu

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân