22/11/23 – 10:11

NGÀY TỰU TRƯỜNG
Hôm nay về lại trường tôi
Nhớ thầy cô, tự xa xôi, khiêm nhường
Mái trường Hoàn Kiếm thân thương
Trong tôi lưu mãi, vấn vương thuở nào
Với bao cảm xúc dâng trào
Thầy cô kiến tạo, biết bao bạn bè
Nhớ phượng vĩ thắm trưa hè
Những ngày trốn học, vui vẻ đùa chơi
Để khi đã bước vào đời
Nơi tôi vời vợi – Cái thời học sinh
Tình bạn trong sáng bọn mình
Bóng hình trường cũ, ân tình thầy cô
Cố nhớ lại những ngày xưa
Vừa tan học, đứng trú mưa cổng trường
Ra trường, đi khắp bốn phương
Ai ai cũng chọn con đường yêu thương
Từ muôn nơi về tựu trường
Vui mừng rạng rỡ mở đường tương lai
Lại tin tưởng ở ngày mai
Ai người thành đạt, nhân tài – vang danh
Dành cho nhau những an lành
Cuộc đời hạnh phúc, trưởng thành từ <Đây>
Để rồi nhớ mãi nơi này
Hẹn ngày kỷ niệm, lại quay về TRƯỜNG!
Vũ Văn Khánh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân