20/11/23 – 11:11

NGHỀ CAO QUÝ NHẤT
Nghề dạy học là cao quý nhất
Được suy tôn kính trọng gọi THẦY
Bao thế hệ trưởng thành đã được
Các thầy cô dạy dỗ mới hay
Thầy cô đã truyền bao tri thức
Gợi mở niềm mơ ước vươn cao
Dạy làm người có nghề, tâm đức
Lịch sử, non sông để mãi tự hào
Dạy văn học thơ ca nhạc họa
Dậy nghĩa nhân đạo đức thanh cao
Dạy các môn tự nhiên khoa học
Để bay lên vũ trụ trăng sao
Thầy truyền tải ước mơ hoài bão
Thầy khơi lên những nỗi khát khao
Thầy dìu dắt bao nhiêu thế hệ
Để vươn lên chiếm lĩnh tầm cao
Tôi kính trọng các thầy cô giáo
Cả một đời tâm huyết với nghề
Nếu không có các thầy cô giáo
Trên đời này chỉ có u mê
Thầy truyền thụ cho ta kiến thức
Từ trẻ thơ đến lúc trưởng thành
Biết ơn lắm thầy cô tâm đức
Dạy bao người nay đã thành danh
Bao năm rồi tôi không quên được
Hình bóng thầy (thầy, cô) trên bục giảng đường
Một tiết học, một đời sáng mãi
Hình ảnh thầy (thầy, cô) rất đỗi thân thương!
Thảo Điền 20/11/2023
Vũ Ngọc Chiến

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân