22/11/23 – 07:11

NGHỀ GIÁO
Ân tình nghề giáo thật tâm sâu
Giáo lý tình thâm lúc bắt cầu
Sáng dạ tri ân thuyền mát mái
Tay chèo gõ nhịp tiếng đàn bầu
Rung chuông lắng đọng tình con trẻ
Tiếng động âm vang khúc dạo đầu
Ấn tượng sâu xa luôn hướng thiện
Tâm hồn dạy trẻ luận ân sâu.
Trần Ái
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân