17/11/23 – 01:11

NGHE LỜI GIẢNG
Cho tôi được trở về ngày xưa ấy
Thuở học trò thầy giáo dạy làm văn
Lời mở bài nghe lời giảng tháng năm
Nay vọng lại trong đêm rằm trăng tỏ
Thương nhiều lắm thầy cô ơi. Miền nhớ!
Kỷ niệm xưa trường lớp với bạn bè
Giờ ra chơi có chim hót gọi hè
Phượng hồng đỏ rơi đầy ve ngừng hát
Năm tốt nghiệp chia tay buồn xao xác
Tháng ngày qua tôi học được rất nhiều
Đạo làm người lấy nhân nghĩa mà yêu
Răn con cháu những điều thầy cô dạy.
Ngày Nhà giáo sắp đến gần – tôi thấy
Viết vài dòng xin gởi tặng thầy cô
Mong một ngày chân dừng bước hải hồ
Về trường cũ nghe tiếng người đứng lớp.
Đà Nẵng, ngày 11/11/2023
Lê Viết Tín

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân