Nghĩa Lâm quê ngoại – Thơ Vũ Ngọc Chiến

29/11/23 – 02:11

Tác giả Vũ Ngọc Chiến

 

NGHĨA LÂM QUÊ NGOẠI

Quê mẹ, quê vợ của tôi
Nghĩa Lâm thương nhớ bồi hồi trong tim
Nhớ ngày còn nhỏ lặng im
Đi sau lưng mẹ lối mòn cỏ may
Đi qua mấy chiếc cầu cây
Đường về quê ngoại đong đầy niềm vui
Nhớ sao ngày Tết dập dìu
Vào ông bà ngoại lòng vui rộn ràng
Nhà ông bà ngoại thật sang
Cao to, rộng rãi đàng hoàng nhất thôn
Từ đường cổ kính linh thiêng
Tường hoa, sân lát gạch vuông thắm màu
Trước sau vườn rộng cây nhiều
Trầu cau cam quýt bưởi hồng ngát hương
Một vườn dâu lá xanh rờn
Nhiều nong tằm đã rực vàng kén tơ
Hàng tre cao vút đung đưa
Ngõ vào lát đá đi vừa bước chân
Ao to rộng rãi trong ngần
Trời xanh soi bóng cá đàn tung tăng
Mùa hè nước mát trong xanh
Dịu đi cái nắng chang chang trưa về
Ông bà ngoại vui hả hê
Nhìn đàn cháu chắt đề huề mà vui
Cháu chúc sức khỏe ông bà
Các bác, cậu mợ, chú rỳ gần xa
Cháu cùng cậu đến các nơi
Trung tâm xã đủ trò chơi mê hồn
Ngắm nhìn phong cảnh xóm thôn
Đền, chùa, miếu, phủ linh thiêng bao đời
Không gian riêng một khoảng trời
Có nhiều di tích tuyệt vời lắm thay
Khu nhà Mỹ ở nơi này
Thành trung tâm xã từng ngày khác xưa

Nghĩa Lâm mảnh đất anh hùng
Chiến tranh giữ nước đã cùng chung tay
Trẻ già, trai gái hăng say
Trai ra tiền tuyến chiến công gửi về
Ở quê gian khó đủ bề
Sản xuất lúa gạo gửi vào tiền phương
Dân quân xã rất kiên cường
Vùi đầu “thần sấm” sợ gì đạn bom
Mọi người vì nước vì non
Sản xuất, chiến đấu quản gì nắng mưa
Kể sao cho hết ngày xưa
Chiến tranh ác liệt như vừa đi qua
Những năm tháng chẳng phai nhòa
Điểm qua một chút để mà nhớ thôi

Quê mẹ, quê vợ của tôi
Nghĩa Lâm nhiều cảnh tuyệt vời làm sao
Đây Đền Cụ Nghị anh hào
Sỹ phu yêu nước dâng trào trong tim
Cụ là một bậc thánh hiền
Công lao vang dội một miền Nghĩa Hưng
Sỹ Lâm tên gọi thiêng liêng
Một rừng Kẻ Sỹ Đất thiêng đón chào
Qua bao vất vả gian lao
Ông cha xây đắp – tự hào cháu con
Mạch nguồn là tấm lòng son
Ông cha để lại mãi còn mai sau
Cuộc đời ta có đi đâu
Vẫn luôn nhớ cảnh đẹp giàu quê hương

Nghĩa Lâm tên gọi mến thương
Dòng sông, bến nước, con đường song song
Xa xa một dáng chùa cong
Nhà thờ tháp nhọn vui lòng giáo dân
Dòng sông nước ngọt trong ngần
Dòng mương xanh mát tưới đồng lúa thơm
Cánh đồng lúa chín ngát hương
Từng cơn sóng lúa dập dờn gần xa
Cánh cò bay lả bay la
Bay trên đồng lúa quê nhà lung linh
Xóm thôn phong cảnh hữu tình
Làng quê gắn bó nghĩa tình mến thương
Vui đàn em nhỏ đến trường
Quê hương đường, điện, trạm, trường khang trang
Trung tâm xã thật huy hoàng
Nhà cao cửa rộng sân vườn đẹp sao
Phố quê đâu kém nơi nào
Ánh điện tỏa sáng với bao dãy hàng
Bán mua, mua bán rộn ràng
Niềm vui ánh mắt lại càng xốn xang
Chợ chiều dãy dọc dãy ngang
Cá tôm đầy ắp, hàng hàng rau xanh
Nhà lồng chợ gió mát lành
Nhiều hàng phục vụ xóm làng đổi thay
Quê hương có được hôm nay
Nhờ công ơn Đảng đất này đi lên
Người dân quê ngoại rất hiền
Hăng say lao động góp phần dựng xây
Những ai làm rể nơi đây
Cuộc đời mãi được đong đầy yêu thương.!

Thảo Điền, 28/5/2020

Ảnh tác giả cung cấp

Vũ Ngọc Chiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: