30/09/23 – 05:09

NGƯỜI CÓ HAY
Em nhớ mà người đâu có hay
Chiều nay xuống phố cơn mưa dài
Sài Gòn đông vui chiều thứ bảy
Ta bước ngược đường lạnh buốt vai
Để giờ cô đơn trong khờ dại
Mưa qua khung cửa tiếng thở dài
Những khi xa cách lòng hoan hoải
Hương tình còn đọng ở đâu đây
Cà phê tuy đắng nhưng nguyên chất
Muốn chút sữa đường để nhạt phai
Chừng như không thể… lòng tê tái
Tình đóng khung rồi mặc đúng sai.
23/9/2023
Mai Tường Vi
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân