17/10/23 – 08:10

NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA TÔI
(Viết tặng vợ và các chị em nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10)
Người Phụ nữ của tôi
Một đời tắm gội gió sương
Ướp mùi hương lên ngực
Thoa màu thời gian lên da
Tất bật cho công việc
Người Phụ nữ tham công tiếc việc
Mà quên mất bản thân mình
Tuy không đẹp lung linh
Nhưng vẫn hơn tất cả những bông hoa đẹp xinh.
Một đời lặng thầm cống hiến hy sinh
Không chút phàn nàn kêu ca
Người Phụ nữ là chúa của các loài hoa
Tỏa hương đời thơm ngát
Để tôi. Mê hoặc trong ảo giác
Vùi vào hít thở mùi hương
Một đời không chán.
Người Phụ nữ chẳng có gì rao bán
Nhưng lại có rất nhiều người muốn mua
Nhưng họ đều thất vọng
Chỉ cho phép mình dâng hiến một mình tôi
Ôi người Phụ nữ của tôi.
15/10/2023

Phạm Quốc Tý
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân