28/09/23 – 08:09

NGUYỆN MÃI YÊU THƯƠNG
Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Nhớ ai hò hẹn bao điều nên thơ
Đêm đêm với những ước mơ
Tình ta sẽ đến bến bờ thành công
Đôi ta đã nguyện tâm đồng
Dù cho cách trở non sông chẳng màn
Thương nhau trao tấm lòng vàng
Cùng nhau với một cung đàn hoà chung
Em ơi! Hiểu thấu cho cùng
Anh đây mai mãi lòng trung mới là
Yêu nhau chẳng ngại đường xa
Trước sau giữ trọn tình ta chẳng rời
Bình minh tỏa khắp rạng ngời
Hai ta cùng bước về nơi chung đường
Một lòng ta nguyện yêu thương
Trăm năm hạnh phúc lòng vương vấn tình
Như hoa đã nỡ nên xinh
Sắc kia tô thắm nên tình đôi ta
Ngày sau sum họp một nhà
Vui trong hạnh phúc mới là nên đôi.
28/9/2023
Nguyễn Văn Học

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân