Nguyễn Nhất Thống: Chùm thơ 023

27/10/23 – 03:10

Tác giả Nguyễn Nhất Thống

 

CÒN MÃI MÙA THU

Thu đến, thu đi rồi thu lại đến
Lá vàng rơi, rơi bao lá vàng rơi
Kỷ niệm ngày xưa giờ đã xa khơi
Còn sót lại chút tình chiều tím ngát…

Thu đến, thu đi điều chi đã mất
Những buồn vui đời một cõi rong chơi
Tình chao nghiêng đôi cánh lượn lả lơi
Lãng du mãi cuốn theo bao chiều gió…

Thu đến, thu đi ta đây em đó
Chung một lối về sao vẫn xa nhau
Nhạc kết hồn thơ bao nỗi khát khao
Cho bản tình ca đôi tim xao xuyến!

Thu đến, thu đi rồi thu lại đến
Đốt lá vàng rơi cháy mãi đam mê
Sưởi ấm tình yêu khi gió đông về
Ngày lại ngày qua miên man nỗi nhớ…

Thu đến, thu đi tình nào đã lỡ
Cuộc đời nầy không gió lá vẫn rơi
Thu đến, thu đi tiếc thương, nhung nhớ
Yêu nhau rồi thu còn mãi em ơi!

Nguồn ảnh: Tác giả cung cấp

 

ÊM DÒNG THƠ NHẠC

Hoa cười hôn nắng bình minh
Líu lo chim hát bản tình ca vui

Dòng sông bên lở đã bồi
Xuồng ghe tấp nập ngược xuôi rộn ràng

Phố phường đông đúc hân hoan
Người xe qua lại vội vàng sớm mai

Thời gian trôi mãi tháng ngày
Cho nhau tình thắm không phai tấm lòng

Bên em Xuân, Hạ, Thu, Đông
Đời vui lan tỏa êm dòng nhạc, thơ…!

Ảnh minh họa internet

 

NHỚ EM

Nhớ em lắm! Tiếng hát em trầm bổng
Nghe thấm từng lời xao động tim ta
Giai điệu quê hương ru khúc dân ca
Bay trong gió dạt dào miền sông nước

Nhớ em lắm! Em ngâm thơ tha thướt
Những câu thơ bình dị thật dễ thương
Yêu cỏ cây, yêu cuộc sống đời thường
Rực rỡ đẹp như hoa cười trong nắng

Nhớ em lắm! Nhìn em trông tươi sáng
Suối tóc dài buông xõa chấm ngang lưng
Nhạc kết hồn thơ dệt mộng tình xuân
Điệp khúc ngân nga êm đềm nồng thắm

Nhớ em lắm! Bao ngày đêm nhớ lắm
Thương em nhiều! Đôi mắt sáng long lanh
Nhớ em lắm! Tháng ngày qua xa vắng
Thương em nhiều! Giọng nói nụ cười duyên!

Ảnh minh họa internet

 

YÊU EM NHƯ THUỞ NÀO

Anh vẫn yêu em như thuở nào
Ngày đầu ánh mắt hướng về nhau
Thương từng câu chữ bài thơ ngỏ
Xao động con tim sóng dâng trào

Anh vẫn yêu em như thuở nào
Đêm rằm tháng tám ngắm trăng sao
Mơ ước trời cao cho ta mãi
Bên nhau viên mãn đến bạc đầu

Anh vẫn yêu em như thuở nào
Tháng ngày trân quý nụ hôn trao
Vần thơ phổ nhạc bay theo gió
Thương tặng cho nhau tím sắc màu

Anh vẫn yêu em như thuở nào
Dù ngày mai tới sẽ ra sao
Trong đôi mắt anh, em là biển
Nghìn năm thuyền, biển mãi có nhau.

Nguồn ảnh: Tác giả cung cấp

 

LỤC BÁT ANH VÀ EM

Anh gieo câu lục tình thơ
Em gieo câu bát thắm bờ môi xinh

Anh gieo câu lục tỏ tình
Em gieo câu bát lung linh mắt huyền

Anh gieo câu lục an nhiên
Em gieo câu bát với niềm hân hoan

Anh gieo câu lục tiếng đàn
Em gieo câu bát hát chan chứa tình

Anh gieo câu lục bình minh
Em gieo câu bát muôn nghìn chim ca

Anh gieo câu lục chiều tà
Em gieo câu bát tình ta nắng vàng

Anh gieo câu lục thời gian
Em gieo câu bát vô vàn niềm vui

Bài thơ lục bát cuộc đời
Gieo vần tiếp mãi tình đôi trăng tròn.

Ảnh minh họa internet

 

MƯỜI THƯƠNG (2)

Một thương tóc xõa vai đầy
Hai thương đôi mắt thẳng ngay tâm hồn
Ba thương nhẹ lướt phấn son
Bốn thương môi thắm mãi còn tự nhiên
Năm thương e thẹn dịu hiền
Sáu thương nở nụ cười duyên mọi người
Bảy thương lòng mãi vui tươi
Tám thương ca hát bên đời lạc quan
Chín thương vui vẻ họ hàng
Mười thương công việc giỏi giang mỗi ngày
Thương em viên mãn hôm nay
Thương em, thương mãi, thương hoài ngàn năm!

Ảnh minh họa internet

 

TÍM MÀU THƯƠNG YÊU

Anh nồng nàn sắc đỏ
Em đằm thắm sắc xanh
Hòa nhau thành sắc tím
Thơm hương hoa trên cành!

Không ai là hoàn hảo
Hai đứa mình yêu nhau
Hai mảnh đời ghép lại
Đời vui đẹp tím màu!

Ai cũng có khoảng trống
Ta đan nhau lấp đầy
Hạnh phúc thay cuộc sống
Dạt dào hương tình say!

Hoa cười tươi mọi lúc
Chim líu lo sáng chiều
Nhạc thơ tình không dứt
Tím mãi màu thương yêu!

Ảnh minh họa internet

 

TÔI YÊU NGƯỜI ẤY

Tôi yêu người ấy đậm đà
Bởi người như một đóa hoa chẳng tàn
Tâm hồn tình cảm chứa chan…
Lạc quan vui sống, ngập tràn tình thương!

Tôi yêu người ấy đời thường
Hương đồng cỏ nội ngát hương quê nhà
Ngọt ngào giai điệu dân ca…
Vần thơ mưa nắng hiền hòa miền Tây!

Tôi yêu người ấy đong đầy
Bao nhiêu năm tháng mãi say cõi lòng
Người không mềm mại đường cong…
Nhưng là tất cả tấm lòng yêu thương!

Tôi yêu người ấy dặm trường
Như yêu mảnh đất quê hương cuối trời
Yêu người như chính yêu tôi
Dù cho vật đổi sao dời mãi yêu!

Ảnh minh họa internet

 

THỜI GIAN ĐẾM NGƯỢC

Thời gian đang đếm ngược
Đi dần về cuối đường
Lòng người thêm vấn vương
Dù rằng đã biết trước!

Thời gian đang đếm ngược
Như nước chảy trên sông
Dù nước lớn, nước ròng
Vẫn xuôi về biển cả!

Thời gian qua vội vã
Trong cuộc sống bon chen
Khi lòng người nhuộm đen
Cõi tạm đời thêm ngắn!

Thời gian sẽ tĩnh lặng
Khi lòng người lạc quan
Cõi tạm đời thênh thang
Niềm vui nào sánh được!

Một điều đã biết trước
Ai cũng về thiên thu
Đời lắm nẻo mây mù
Gọi nắng về tươi sáng!

Thời gian qua năm tháng
Còn bao kỷ niệm đầy
Rồi cũng theo gió bay
Mênh mông tình lai láng!

Ảnh tác giả

 

CẢM XÚC…

Còn cảm xúc là còn sức sống
Cảm xúc chìm, tình chóng rụng rơi
Cô đơn riêng một góc trời…
Hắt hiu ngày tháng, chơi vơi cõi trần!

Nắng hồng chiếu lan dần khắp nẻo
Bình minh lên trong trẻo chim ca
Hoa cười gọi bướm la đà…
Lòng dâng cảm xúc, tình xa cũng gần!

Thu đã đến bâng khuâng nỗi nhớ
Lá vàng bay một thuở hoa niên
Trường xưa, lớp cũ, bạn hiền…
Lòng dâng cảm xúc thần tiên học đường!

Cám ơn người bốn phương chia sẻ
Chúc cho nhau vui khỏe mỗi ngày
Từ em tay nối vòng tay…
Dâng tràn cảm xúc kéo dài thương yêu!

Còn cảm xúc, còn nhiều say đắm
Đời có em muôn dặm tình thơ
Tình yêu là sóng ru bờ…
Nghìn năm lãng mạn nhạc, thơ êm đềm!

Ảnh minh họa internet

Nguyễn Nhất Thống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: