Nguyễn Nhất Thống: Chùm thơ 024

06/12/23 – 08:12

                                             Tác giả Nguyễn Nhất Thống

 

TÌNH TA…

Đêm buông tình đậm sắc màu
Trăng, Thơ gặp gỡ tâm giao bên thềm
Em gom kỷ niệm trong em
Trộn vào ký ức êm đềm trong ta
Chợt thành chất rượu say ngà
Tình già vẫn ngát hương hoa cuộc đời
Vần thơ trầm bổng đầy vơi
Ngấm vào suối nhạc ngân lời du dương
Trần gian đẹp tựa thiên đường?
Cho đi nhận lại yêu thương đong đầy
Rượu hồng cạn chén hôm nay
Uống say cho hạnh phúc dài tình ta
Tuổi chiều như bóng xế tà
Mà ta cứ ngỡ như là bình minh
Yêu thương ôm trọn khối tình
Thắp hoài ngọn lửa đôi mình thiên thu…

 

ĐẾN VỚI EM…

Anh đến với em một ngày nắng ấm
Kết nhạc, thơ cho tình thắm dạt dào
Người yêu người khi đã thấu hiểu nhau
Cây hạnh phúc sẽ tươi màu hoa trái…

Anh đến với em một ngày thoải mái
Chia cho em suốt cả một đời thơ
Thỏa khát khao bao năm tháng mong chờ
Sóng muôn thuở hôn hoài bờ cát trắng…

Anh đến với em tình thương trao tặng
Những niềm vui bình dị của đời thường
Xóa tan đi dĩ vãng đã từng vương
Sống hạnh phúc, an vui đời còn lại…

Anh đến với em và luôn ở mãi
Chia sẻ nhau hiện tại nỗi buồn vui
Ngôi nhà chung luôn rộn rã tiếng cười
Tình viên mãn một cuộc đời tươi đẹp!

Anh đến với em mà không sao chép
Hạnh phúc mỗi người quan niệm khác nhau
Không hơn thua, không phân biệt nghèo giàu
Sống giãn dị và cho đi như đã…

Đời luôn mãi là vô thường, vô ngã
Nhưng lòng anh chỉ một dạ chung tình
Dẫu muôn loài có diệt lại có sinh…
Anh vẫn mãi trọn tình em muôn thuở!

 

 

VÌ ĐÓ LÀ EM

Em là cô gái thợ may
Cho người mặc đẹp mỗi ngày tươi hoa
Vàng, xanh, đỏ, tím…lụa là
Sắc đời rực rỡ gần xa muôn màu!

Em là cô gái thanh tao
Đường kim mũi chỉ dạt dào tình thơ
Môi cười, mắt nói, tim chờ…
Một người thấu hiểu kết tơ chỉ hồng!

Em đi trên phố chiều Đông
Có người đứng ngóng mà lòng ngẩn ngơ
Hạ đi, Thu đến bao giờ?
Cho Đông lạnh lẽo mong chờ Xuân sang!

Em là cô gái dịu dàng
Nét duyên đằm thắm, tâm an mỗi ngày
Thời gian rồi lá cũng phai…
Em như viên ngọc sáng hoài lung linh!

Gặp em dù chỉ tâm tình
Mà như có cả bình minh rạng ngời
Từ em ta nhận niềm vui…
Yêu quá cuộc đời Vì Đó Là Em!

 

NGHĨ VỀ CUỘC ĐỜI

Cuộc đời như những chuyến đi
Đi lên, đi xuống nặng chì, nhẹ bông

Cuộc đời như ngược, xuôi dòng
Sát na biến đổi có, không, mất, còn…

Cuộc đời có lúc héo hon
Lạc quan sẽ thấy cõi lòng xanh tươi

Líu lo chim hát, hoa cười
Cuộc đời đẹp lắm cứ vui mỗi ngày

Ngày mai, mai nữa, tương lai
An vui hiện tại cho dài tuổi xuân

Trời càng xa, đất càng gần
Ai rồi cũng chỉ thế gian một đời

Yêu thương năm tháng đầy vơi
Là tình viên mãn cuộc đời thiên thu.

 

GIẤC MỘNG TÌNH

Sánh đôi dạo cảnh vườn hoa
Có đàn bướm lượn la đà vờn quanh
Thoảng hương thơm ngát gió lành
Líu lo chim hót, trời xanh nắng hồng

Áo dài em mặc lắm bông
“Hoa ghen thua thắm” nhìn trông em cười
Nâng niu em ngắm hoa tươi
Hoa vườn rực rỡ, hoa người em xinh

Anh làm nhiếp ảnh chụp hình
Em như người mẫu lung linh sắc màu
Đôi ta áp má kề nhau
Niềm vui hạnh phúc dạt dào hương yêu

Nắng vàng xuống thấp trời chiều
Bên nhau chẳng thấy cô liêu tâm hồn
Nồng nàn trao những nụ hôn
Đôi tim hòa nhịp dập dồn tỏa lan

Đâu đây có tiếng hát đàn
Giật mình thức giấc còn chan chứa tình
Ước gì giấc mộng thật linh
Vườn hoa cuộc sống đôi mình có nhau.

 

ANH…!

Biết rằng anh lắm đào hoa
Nhưng em vẫn muốn anh là riêng em
Để cho tình thắm, duyên bền
Anh yêu, chăm sóc ngày đêm đóa hồng!

Biết rằng tuổi đã hoàng hôn
Nhưng em mãi ước tâm hồn bình minh
Để cho cảm xúc đôi mình
Ngây ngô, e ấp trắng tinh tình đầu!

Biết rằng chẳng biết ngày sau
Nhưng em mãi ước tím màu tương lai
Để cho khát vọng tràn đầy…
Chim bay liền cánh, đời cây liền cành!

Ước tình ta mãi tươi xanh
Những điều tốt đẹp luôn dành cho nhau
Nghìn năm bờ – sóng dạt dào
Như ta luôn mãi có nhau trong đời!

 

ĐỢI CHỜ…

Cái gì tới ắt nó sẽ tới
Nhưng sao ta vẫn mãi đợi chờ
Một giây chờ có bằng giây đợi?
Thời gian trôi tựa vạn đêm mơ…

Còn đợi chờ là còn đang sống
Cho người thêm hy vọng ngày mai
Tuyệt vọng rồi tâm hồn trống rỗng
Héo hon nhanh ngày tháng năm buồn…

Nắng hạn chờ mưa, mây chờ gió
Khúc nhạc âm thầm đợi tiếng ca
Đông về lạnh lẽo chờ xuân đến
Lạnh nhạt thời gian đợi đậm đà…

Cái gì tới ắt nó sẽ tới
Nhưng sao ta vẫn mãi đợi chờ
Đợi chờ, chờ đợi ngọc trong đá
Lung linh, lấp lánh một tình thơ…

 

NGHE TIẾNG THỜI GIAN

Tôi nghe trong tiếng thời gian
Khi trầm, khi bổng âm đàn tôi yêu
Tôi nhìn thấy dáng diễm kiều…
Vần thơ phổ nhạc phiêu diêu tâm hồn!

Tím vàng nắng nhạt hoàng hôn
Mà sao rạo rực, bồn chồn tuổi xuân
Thời gian trôi mãi không ngừng…
Lửa tình vẫn cháy, còn nung nấu hoài!

Cái gì rồi cũng tàn phai
Chỉ còn lại mãi tình đầy yêu thương
Tiếng thời gian suốt nẻo đường…
Ta nghe cảm nhận ngát hương đất trời!

Tiếng thời gian của riêng tôi
Cùng bao số phận con người qua mau
Còn đây tươi mãi sắc màu…
Đời Chân – Thiện – Mỹ đẹp sao dương trần!

 

GỞI GIÓ CHO EM…

Gởi gió cho em những bài thơ
Vần thương điệu nhớ sóng ru bờ
Mấy độ thu vàng bao xa cách
Em dài suối tóc xõa trong mơ…

Gởi gió cho em những bài ca
Lời yêu tha thiết bóng chiều tà
Bổng trầm dạ khúc theo mưa nắng
Bên đời cây lá vẫn tươi hoa…

Gởi gió cho em những nụ hôn
Tình yêu rực cháy cả tâm hồn
Vần thơ quấn quýt bên nốt nhạc
Tiếng đàn giọng hát đọng hương thơm…

Gởi gió cho em mấy dặm xa
Tình luôn trân quý mãi đậm đà
Có nhau chia sẻ là hạnh phúc
Cuộc đời đẹp lắm bản tình ca!

 

VẪN CÓ EM BÊN ĐỜI

Vẫn nắng tươi hồng buổi sớm mai
Hương thơm gợi cảm những hoa lài
Líu lo chim hót bên song cửa…
Một ngày nữa đến, say đời say!

Vẫn chàng âm nhạc kết nàng thơ
Vần điệu du dương sóng ru bờ
Trắc bằng câu chữ bay theo gió
Trầm bổng tiếng đàn, mơ thực mơ!

Vẫn sống thâm tình với thiên nhiên
Núi non, rừng biển khắp mọi miền
Hoa lá cỏ cây tươi rực rỡ…
Tâm hồn thanh thản, yên bình yên!

Vẫn tấm lòng thành nhớ thương yêu
Sáng mong, trưa đợi, hẹn trời chiều
Người dẫu cách xa nhưng gần mãi
Cuộc đời ta chẳng hiu quạnh hiu!

 

 

Nguyễn Nhất Thống

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: