27/01/24 – 09:01

NGUYỄN QUANG VIÊN – MS015:
- Họ và tên: Nguyễn Quang Viên
- Bút danh: Quang Viên
- Ngày sinh nhật: 16/5/1944
- Quê quán: Thái Bình
- Nơi ở hiện tại: Vũ Thư, Thái Bình
- Giới tính: Nam
- Dân tộc: Kinh
- Nghề nghiệp: Nông
- Cam kết: Tác phẩm dự thi thuộc quyền sở hữu của tôi. Tôi chịu trách nhiệm trước Pháp luật và quy định của Ban Tổ chức cuộc thi nếu có tranh chấp.
ĐÊM NHỚ NỤ HÔN
Nửa đêm em nhớ nụ hôn trao
Một giấc mơ hoa quá ngọt ngào
Tình yêu đắm đuối, đời say mộng
Hồi lại nhìn xuân tỉnh mộng trào…
24/12/2021
TUỔI PHƯỢNG HỒNG
Tôi mơ những kỷ niệm xưa
Trở về thức dậy mỗi mùa hè sang
Phượng hồng tắm nắng ve ran
Bâng khuâng trang sách mơ màng lời ru…
06/04/2022
NGUỒN HẠNH PHÚC
Mầm tương lai đang hứa hẹn tuyệt vời
Những đóa hoa đời nẩy nở, sinh sôi
Nguồn hạnh phúc đang dâng trào cuộc sống
Chồi tình yêu như nắng ấm xuân cười…
10/11/2022
CẢM HỨNG ĐẦU XUÂN
Ai cũng mơ có nhiều tiền
Riêng tôi mơ ước an yên một đời
Giàu, nghèo chết cũng thế thôi!
Không cần suy tính số trời đã ban…
30/12/2023
VẤN AN TUỔI GIÀ
Tuổi già, nhưng thơ không già
Không cô đơn, vẫn cứ hoa lá cành
Tay phím nhanh, mắt liếc nhanh
Thơ, ca vẫn cứ em, anh ngọt ngào…
08/01/2024
YÊU THƠ
Thơ là cuộc sống của tôi
Thơ là mưa, nắng cuộc đời gian truân
Thơ làm tôi trẻ như xuân
Giúp tôi luôn được muôn phần thảnh thơi.!
05/01/2024
NGUYỄN QUANG VIÊN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân