
NHÀ THƠ LƯƠNG TOÁN – NGỌN LỬA VÀ TẤM LÒNG CỦA CÂY ĐẠI THỤ LÀNG THƠ
Cuộc đời của mỗi nhà thơ vốn dĩ trải qua bao nhiêu thăng trầm. Con đường văn chương cũng chẳng thiếu những nhịp gập ghềnh. Thế nhưng, khi viết về nhà thơ Lương Toán – bút danh Lương Mạnh Hải, tôi không muốn nhắc đến những thăng trầm ấy. Tôi chỉ muốn viết về ông qua khoảnh khắc lướt qua vô cùng ngắn ngủi tại nhà hàng Nha Trang Xưa hôm ấy. Và những gì ông mang lại bằng tất cả lòng yêu thương, sự gắn kết vì mái nhà văn thơ chung, cùng ngọn lửa nhiệt huyết mà ông đã cất công đem tới cho ngày hội ngộ do công ty Đam Books tổ chức.

Hôm ấy, cuộc gặp gỡ chỉ chớp nhoáng trong một tích tắc khi ông bước vào nhà hàng. Bản thân tôi lúc đó cũng đang bận rộn với bao công việc hậu cần phía sau, phải vội vã chạy đi gấp. Thế nhưng, chính cái lướt qua vội vàng ấy lại khắc họa nên một hình bóng mãi in đậm trong tâm trí tôi. Đó là khoảnh khắc vô giá, một điểm chạm giao thoa đầy xúc động giữa tôi – nhà thơ Hữu Chính và ông – nhà thơ Lương Toán, BD Lương Mạnh Hải. Khi hai người của làng thơ lướt qua nhau trong không gian hôm ấy, dẫu chỉ trong tích tắc, tôi nghĩ sẽ gặp lại ông trong buổi sáng hôm ấy, nhưng rồi ông chỉ nán lại một thời gian rất ngắn, ngắn đến mức khi tôi quay lại ông đã đi. Tôi lại trở về với công việc của mình, để cùng chung tay lo liệu cho sự vẹn toàn của ngày hội ngộ.
Ở tuổi 88, hành trình từ Bắc vào Nam của ông là một câu chuyện đầy cảm phục. Ông rong ruổi trên những chuyến tàu dài ngày để đến với miền biển Nha Trang, mang theo tâm huyết của một người đi trước dành trọn cho các bạn thơ và đồng hành cùng sự kiện của Đam Books. Thời gian ông có mặt tại chương trình thật ngắn ngủi. Do sức khỏe không cho phép, ông đến tham gia chớp nhoáng rồi lại phải tức tốc ra ga để kịp lên chuyến tàu trở về. Dù chưa một lần được trực tiếp bắt tay ông, nhưng chỉ riêng hình ảnh lướt qua ấy cũng đủ toát lên khí chất của một tâm hồn lớn, một người truyền lửa đầy mãnh liệt.
Đằng sau sự hiện diện quý giá ở Nha Trang ngày ấy là cả một sự hy sinh thầm lặng, là ý chí kiên cường và tình yêu thơ ca vượt lên trên cả giới hạn của tuổi tác và sức khỏe. Chuyến đi của ông giống như một cuộc hành hương của niềm đam mê tận hiến, để lại dấu ấn sâu đậm cho những người làm chương trình của Đam Books cũng như tôi và tất cả những ai có mặt lúc bấy giờ.
Những dòng cảm nhận này không chỉ để ghi lại giây phút lướt qua tình cờ ấy dành riêng cho nhà thơ Lương Mạnh Hải, mà qua đó, tôi cũng muốn gửi gắm tấm lòng trân trọng đến tất cả các nhà thơ, nhà văn và những người yêu thơ đã không quản đường xá xa xôi để hội ngộ về đây. Cảm ơn nhà thơ Lương Toán – Lương Mạnh Hải, người thầy lớn đã cho chúng tôi thấy thế nào là tận hiến và tình yêu thương vô điều kiện. Kính chúc ông luôn dồi dào sức khỏe, bình an.
Và xin được gửi lời chào, lời tri ân sâu sắc nhất tới tất cả những người bạn văn chương đã đến với Nha Trang xinh đẹp — mảnh đất tình người luôn rộng mở vòng tay đón chào những tâm hồn tri âm, tri kỷ muôn phương.
HỮU CHÍNH
