Nhà tôi – Thơ Vương Phúc

23/11/23 – 01:11

Tác giả Vương Phúc

 

NHÀ TÔI

Tết đến là đã lo
Nhà mình chưa có giò
Cũng lại không rượu nho
Hoa quả chỉ bé nhỏ
Gà lại càng không có
Xong nồi thì méo mó
Đèn cũng chẳng muốn tỏ
Mỗi một nồi thịt kho
Cảnh nhà thật khốn khó
Cũng muốn đi làm mõ
Nhưng xin không ai cho
Đi đào nào thấy mỏ
Áo quần thì dúm dó
Bụng chẳng lúc nào no
Ở nha ngồi một xó
Cũng chẳng dám bì so
Đâu muốn là mặt nhọ
Càng không thích mặt mo
Đói cũng không đi mò
Tôi nói thật lắm đó
Ngày mai đi đâu ngó
Để mà còn biết rõ
Khách sạn đẹp thì trọ
Vui vui tôi chém gió
Vần o còn một bó
Vẫn đang còn bỏ ngỏ
Mời cả nhà tiếp gõ.

23/11/2023

Hà Quyên:
Trời rét phải co ro
Đến đâu cũng thập thò
Ngồi yên ở một xó
Sợ sệt như con thỏ
Nhặt tờ giấy vê vo
Ai hỏi hỏi giả đò
Lặng yên húng hắng ho
Chữ o còn một kho
Khi nào nhàn mới tỏ.

Vương Phúc

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: