Nha Trang trong nỗi nhớ – Thơ Nhân Tâm

Nha Trang trong nỗi nhớ – Thơ Nhân Tâm
Ảnh minh hoạ: Nhân Tâm

NHA TRANG TRONG NỖI NHỚ

Trời Đồng Nai mưa qua mát lạnh,
Gió hiu hiu mây phủ kín trời.
Nắng rong chơi phương nào xa vắng,
Biết có về Nha Trang xưa không?

Nơi phố biển hôm nay rộn rã,
Đón bạn bè tề tựu gần xa.
Vần thơ thắm đượm tình tri kỷ,
Tiếng cười vang chan chứa đậm đà.

Tôi lặng lẽ phương này mong ngóng,
Dõi từng tin gửi gắm về đây.
Nha Trang hẳn tưng bừng nhộn nhịp,
Ấm nghĩa tình trong suốt đêm ngày.

Bạn bè gặp nhau vui biết mấy,
Chung niềm thơ, chung một tấm lòng.
Riêng mình tôi nơi miền đất vắng,
Lặng nhìn tin, gửi trọn nhớ mong.

Ước một dịp cùng nhau hội ngộ,
Được sẻ chia câu hát, vần thơ.
Dẫu hôm nay cách xa muôn dặm,
Tình bạn còn đẹp mãi ngàn năm.

Biên Hòa, ngày 26 tháng 7 năm 2026
Nhân Tâm