22/11/23 – 04:11

NHẠC BIỂN
Gió mát lồng lộng từ khơi xa
Biển đen sóng bao la chập chùng
Con sóng vỗ vây quanh kè đá
Nghe hoang vắng buồn điệp khúc quen.
Tiếng nhạc sóng thì thầm ru vỗ
Điệu u buồn biển xanh làm nền
Lời đưa tiễn người đi kẻ ở
Âm điệu rì rầm của trùng dương.
Tôi như cánh chim trời phiêu lãng
Bay khắp nơi đôi cánh rã rời
Đôi cánh mõi tạm dừng ngơi nghỉ
Trút hết muộn phiền rồi lại đi
Bỏ mặc vì sao rưng rức buồn
Nơi quê hương sóng biển dạt dào
Con sóng tình mênh mông nhung nhớ
Vẫn vỗ hoài biển mặn đời tôi.
Phạm Quang Tuấn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân