24/11/23 – 09:11

NHẶT LẠI VẦN THƠ
Anh hỏi về tình yêu giữa chúng ta
Em nũng nịu: tình yêu?… là gì vậy?
Anh cúi nhặt chiếc lá rơi làm giấy
Viết tặng em vụng dại mấy vần yêu
Tiết trời đông giá lạnh phủ kín chiều
Bỗng ấm lên bởi những điều anh viết
Em hiểu rồi: tình yêu!… là bất diệt!
Luôn ấm nồng dù băng tuyết bủa vây
Anh đắm chìm trong men ái ngất ngây
Chẳng nghĩ đến một ngày em cất bước
Buổi chia tay chỉ nhìn không nói được
Đóng băng rồi lời hẹn ước mùa đông
Bao năm qua, từ em bước theo chồng
Anh trở lại nhờ mùa đông tìm kiếm
Vần thơ cũ, phút giây xưa màu nhiệm
Lá rụng nhiều nên kỷ niệm buồn thêm
Anh nhặt vần thơ vương bóng hình em
Đẫm giá băng rơi trên thềm quá khứ
Những vụng dại gởi mùa đông cất giữ
Lại quay về chiếm ngự trái tim anh
Bất diệt nằm trong chiếc lá mong manh
Chỉ giấc mơ không trở thành sự thật
Ngọt hay đắng cũng gọi tên là mật
Tình yêu mãi còn… anh mất em thôi…
Hoàng Anh Dũng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân