Nhé em… – Thơ Sen Hồng

19/12/23 – 04:12

Tác giả Sen Hồng

NHÉ EM…

Em ơi đừng buồn phiền
Dẫu sóng chìm bão nổi
Hãy vững vàng mà tiến
Nụ cười nở trên môi

Em ơi hãy hiên ngang
Sống một đời rực rỡ
Sen một kiếp bẽ bàng
Đắm mình dưới bùn dơ

Trên đầu em là nắng
Trước mắt là bình minh
Sợ chi những trống vắng
Em hãy là chính mình

Làm một người tử tế
Cảm hóa tình yêu thương
Ung dung và ngạo nghễ
Bước đi giữa đời thường

Đời không tham sân si
Đâu ai gọi xã hội
Hãy vững vàng lý trí
Đừng để mình đơn côi.

19/12/2023

Sen Hồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: