06/01/24 – 09:01

NHÌN LẠI MỘT NĂM
Ngày mai là hết một năm
Hôm nay ngủ sớm để nằm nghĩ suy
Thời gian thì vẫn cuốn đi
Mình làm chẳng tốt cái gì trong năm
À quên giữ được chữ chăm
Trồng cây hoa lá hỏi thăm mọi người
Tính tình thì vẫn mải chơi
Hàng ngày tụ họp đôi lời góp vui
Có đôi lúc cũng ngậm ngùi
Vì đâu con chữ đã lùi đi xa
Vấn vương suy nghĩ tạo đà
Để rồi cả buổi thế mà vẫn không
Đôi khi lại nghĩ viển vông
Ước này ước nọ ngóng trông đỡ sầu
Sang năm quyết lại từ đâu
Chỉ mong thấy được một màu hồng tươi.
Nguyễn Công Xuân



BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đam Books thăm – chúc Tết Nhà xuất bản Nghệ An
Đam Books – Nhịp sống Văn chương số 008
Tựa vào vai anh – Thơ Đại Hải
Đam Books – Nhịp sống Văn chương số 009
Tương tư chàng thơ – Thơ Nguyễn Thị Ánh Hồng
Thơ Đại Hải: Sài Gòn tháng 12 năm 2025
Còn và hết – Thơ Văn Ngọc
Chúc Mừng Năm Mới – Thơ Nguyễn Tấn Khoa