07/10/23 – 10:10

NHÌN NHỮNG MÙA THU ĐI
*Đông rón rén đợi đổi ngôi trước cửa
Tháng giao mùa qua nhanh lắm thu ơi!
Chiếc lá vàng… thu cuối cũng sắp rơi
Trời thấp lại… nhạt nhòa hanh hao nắng
Góc phố xưa bỗng trở nên tĩnh lặng
Cứ im lìm hoang vắng bước em qua
Hoa cúc vàng giờ chẳng muốn kiêu sa
Hoàng hôn xuống vội vàng sau vòm lá
Gió se lạnh nhớ thu buồn đến lạ
Cây ven hồ màu tàn tạ xác xơ!
Nét diễm kiều chỉ còn lại trong mơ
Em gắng đợi mùa xoay vần năm tới!

Phong Lan Hoa
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân