26/10/23 – 03:10

NHÌN NHỮNG MÙA THU QUA
Nhìn gió thổi đưa mây vờn khắp nẻo
Tuổi xế chiều đâu thể kéo thời gian
Màu tím buông che phủ phía non ngàn
Ngồi suy ngẫm hợp tan dường vô vọng
Mùa thu đến trăng buồn nằm mắc võng
Cứ chập chờn xuyên lộng phía hàng cây
Lá vàng rơi xào xạc xuống vương đầy
Lòng cảm nhận chẳng hề khuây nhung nhớ
Đây có phải do mình duyên kém nợ
Giữa canh dài trăn trở vạn niềm riêng
Cớ vì sao luôn vướng bận ưu phiền
Là số phận truân chuyên hoài ngang trái
Đêm một bóng nghe ngõ hồn hoang hoải
Tiếng ngọt ngào lưu lại mốc thời gian
Ánh tà dương khuất dạng phía non ngàn
Bìm bịp gọi xốn xang niềm trắc ẩn
Lần tay đếm mùa thu qua mấy bận
Hạt mưa còn vương vấn đậu cành khô
Gió nhẹ lay rơi xuống gợn bên hồ
Vùi viễn mộng nơi mồ sâu lạnh giá.
Lê Hữu Phước

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân