23/12/23 – 10:12

NHỚ AI NGÀY ẤY
Nhớ ai thức trắng đêm thâu
Nhớ ai xa cách duyên đầu dở dang
Nhớ ai lỡ nhịp cung đàn
Nhớ ai giờ đã sang ngang thuyền tình
Nhớ ai nét đẹp nên xinh
Nhớ ai gợi lại bóng hình trong ta
Nhớ ai duyên dáng thướt tha
Nhớ ai để lại sang hà quạnh hiu
Nhớ ai đã ngỏ lời yêu
Nhớ ai để lại bao điều đắng cay
Nhớ ai ân ái nồng say
Nhớ ai phụ bạc lòng này cô đơn
Nhớ ai đã tính thiệt hơn
Nhớ ai mà lại giận hờn đến ta
Nhớ ai sao nỡ cách xa
Nhớ ai giờ lại sắc hoa úa tàn
Nhớ ai lá ngọc cành vàng
Nhớ ai giờ đã cơ hàn tấm thân
Nhớ ai cuộc sống phong trần
Nhớ ai tình ái bao lần dở dang
Nhớ ai chút phận hồng nhan
Nhớ ai giờ lại tan hoan cuộc tình
Nhớ ai đổ vỡ gia đình
Nhớ ai ngày ấy cùng mình còn đâu.
21-12-2023
Nguyễn Văn Học

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân