20/11/23 – 12:11

NHỚ CHA
Vẫn còn đong nhớ tình yêu thương
Nhớ về cha một nắng hai sương
Sạp mình còng lưng xe đạp xa đường
Nét mặt tươi cười hai buổi tới trường
Dạy đàn em thơ trong khoai sắn ruộng nương
Mà câu hát làm đẹp má hường
Người ơi khúc hát vấn vương
Sáng nay ngày đẹp tỏ tường nhớ cha.
TP. HCM 20/11/2023
Lê Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân