17/10/23 – 04:10

NHỚ CHA
Tháng Mười về con lại thấy nhớ cha
Đã ba năm xa cách lệ nhạt nhòa
Hình bóng cha còn in trong tiềm thức
Cứ hiện lên cùng cảm xúc dâng trào.
Cả cuộc đời vất vả vượt gian lao
Mồ hôi đẫm ánh sao trời mưa nắng
Bát cơm sắn, lọ ớt cay muối mặn
Cùng cháo rau cha nuôi nấng chúng con.
Dáng lom khom bổ củi giấc chẳng tròn
Mưa ròng rã thương đàn con giá lạnh
Bao mơ ước con được cha chắp cánh
Nhớ thương cha canh cánh mãi trong lòng.
Tiết thu sang cha ở giữa vườn hồng
Có đủ ấm hay mùa đông chăn thiếu?
Lệ tuôn trào cha ơi! Cha đừng yếu!
Chốn bồng lai vi diệu đón cha vào.
Khi còn sống cha giản dị thanh cao
Chúng con luôn tự hào về cha nhất
Hồn theo Phật thân gửi vào trong đất
Thấm tình cha hương mật ở đời con.
Ngày 15/10/2023

Thi An Nhiên
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân