
NHỚ CHIỀU QUÊ MẸ
Vẫn đây khói phủ lam chiều quê mẹ
Vẫn giọt sương buông trắng mé cuối trời
Những còn đường trong ký ức chơi vơi
Cơn gió thoảng một đời con nhớ mãi
Hương đồng nội vị trà xanh khắc khoải
Khắp núi đồi có mẹ hái trồi non
Rồi quanh năm chân vội vã lối mòn
Ngày ập xuống đêm đầu thôn xóm nhỏ
Căn nhà lá vang nụ cười hơi thở
Sớm hôm về miền nỗi nhớ đầy thêm
Từng giấc mơ mộng mị trải êm đềm
Khi tỉnh thức nhiều đêm thầm thương gọi
Hình bóng cũ chiều nhạt nhòa vương khói
Mắt cay nhòe im lặng hỏi tìm đâu
Mẹ ta xưa mưa nắng cảnh dãi dầu
Để hoài niệm giọt châu buồn loang trắng.
06/10/2023
Kiên Nguyễn

