02/11/23 – 10:11

NHỚ CỤ TAM NGUYÊN
Vuông ao nhỏ
sóng mơ hồ
cánh bèo trôi với gió xô cuối chiều
vai gầy…
cái bóng liêu xiêu
mảnh trăng khuyết
tựa cánh diều không dây.
Nỗi mình
với một trời đây
lưng be rượu
Nhuốm thu say… nghiêng bình
con thuyền nhỏ
sóng chùng chình
buông cần
ngỡ mắc bóng mình… lạ chưa.
31/10/2023
Nguyễn Viết Luyện

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân