Nhớ Đà Lạt – Thơ Ngô Thanh Tùng

13/10/23 – 09:10

Tác giả Ngô Thanh Tùng

 

NHỚ ĐÀ LẠT

Anh nhớ mãi chuyến đi lên Đà Lạt
Gặp được em cũng nghỉ mát mùa hè
Buổi sáng chiều sương rơi phủ mờ che
Đồi thông vắng trời về trưa nắng đổ

Thuê xe chở anh cùng em dạo phố
Khắp mọi nơi đi chẳng chỗ nào chừa
Cảnh nơi nào em cũng thích cũng ưa
Ghi hình lại những nơi chưa từng đến

Ôi Đà Lạt mộng mơ nhiều thương mến
Mê mẩn lòng khi đến xứ ngàn hoa
Nhớ chiều nao trời mưa đổ nhạt nhòa
Vào quán uống cà phê mình ngắm cảnh

Mưa với gió làm lòng em chợt lạnh
Ngồi sát gần anh khung cảnh rất xinh
Mong đôi ta sẽ luôn mãi thắm tình
Ước được ở chốn bình yên Đà Lạt

Anh hơn nửa cuộc đời đi phiêu bạt
Đến nơi này khao khát một tình yêu
Một lần thôi lòng đã nhớ thương nhiều
Ôi Đà Lạt sương mù rơi bãng lãng

Cũng lâu lắm thời gian trôi thầm lặng
Theo tháng ngày cứ đè nặng trong tim
Nhớ về em, Đà Lạt rất êm đềm
Nhớ kỷ niệm tình yêu em một thuở

Anh chẳng rõ bây giờ em còn nhớ
Lúc vừa quen em bỡ ngỡ thẹn thùng
Bước bên anh em lại quá ngập ngừng
Hay đường dốc làm em chùng chân mỏi

Về Đà Lạt đợt này mong em tới
Em đâu còn vì đã vội sang ngang
Chỉ còn anh với kỷ niệm ngập tràn
Lòng luôn mãi nhớ miên man Đà Lạt.

Ngô Thanh Tùng

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: